Visa E-8 và cú lừa 12 tỷ đồng: Khi lòng tin bị đem ra làm mồi nhử
Vừa qua, Tòa án Chi nhánh Gunsan (Hàn Quốc) đã tuyên phạt 4 năm tù giam đối với một người đàn ông 50 tuổi (gọi tắt là A) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án này không chỉ là sự trừng phạt cho một cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về một kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh thẳng vào giấc mơ đổi đời của người lao động và sự nhẹ dạ của cộng đồng người Việt tại đây.

Thủ đoạn "vỏ bọc chính thống" cực kỳ tinh vi
Khác với những vụ lừa đảo nhỏ lẻ, đối tượng A đã thiết kế một hệ thống lừa đảo có tổ chức với quy mô đáng kinh ngạc. Để tạo lòng tin tuyệt đối, A đã lập ra tới 22 công ty ma, lấy danh nghĩa là các đơn vị phái cử lao động. Đối tượng này thậm chí còn nhắm vào các huyện nhỏ như Yeongam-gun (tỉnh Jeonnam) – nơi vốn đang thiếu hụt nhân lực thời vụ trầm trọng – để rêu rao rằng mình đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với chính quyền địa phương.
A không dừng lại ở đó. Hắn tự đắc tuyên bố có "quan hệ mật thiết" với người trong Đại sứ quán để đảm bảo tỉ lệ đậu visa 100%. Thực tế, vai trò của các tổ chức hợp tác mà A tham gia chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ giấy tờ, dịch thuật hoặc dẫn đoàn, hoàn toàn không có quyền quyết định ai sẽ được nhập cảnh. Việc cấp visa thuộc thẩm quyền xét duyệt nghiêm ngặt của Bộ Tư pháp và cơ quan ngoại giao, nhưng đối tượng đã đánh tráo khái niệm này để yêu cầu nạn nhân đóng trước những khoản phí khổng lồ.
Bi kịch "người trong nhà" hại nhau
Điểm nhức nhối nhất trong vụ án này chính là cách thức chiêu mộ nạn nhân. Sơ đồ điều tra từ Cảnh sát Jeonbuk cho thấy A không trực tiếp ra mặt mà sử dụng các "đội trưởng tuyển dụng" là những người Việt định cư theo diện kết hôn tại Hàn.
Những người này, vì hám lợi nhuận hoặc chính họ cũng bị lừa, đã quay sang vận động chính người thân, bạn bè ở quê nhà tham gia. Với tâm lý "người nhà ở Hàn Quốc bảo lãnh thì chắc chắn yên tâm", hơn 100 người đã sập bẫy. Theo cáo trạng, chỉ riêng 12 nạn nhân điển hình đã bị chiếm đoạt hơn 562 triệu won (khoảng 10,5 tỷ đồng). Thậm chí, một nạn nhân có người nhà đang cư trú bất hợp pháp còn bị A "vét" thêm 85 triệu won với lời hứa hão huyền là sẽ chuyển đổi trạng thái cư trú sang hợp pháp.
Số tiền hơn 12 tỷ đồng thu lợi bất chính đã được A nướng sạch vào việc mua bất động sản, trả nợ cá nhân và chi tiêu xa hoa, để lại sau lưng là những gia đình ở Việt Nam rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Góc nhìn từ dư luận Hàn Quốc: "Sự tử tế bị lợi dụng"
Trên các diễn đàn mạng tại Hàn Quốc, vụ việc đã làm dấy lên những làn sóng tranh luận gay gắt. Một bộ phận cư dân mạng Hàn Quốc bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi trục lợi trên mồ hôi nước mắt của những người lao động nghèo:
"4 năm tù cho 12 tỷ đồng và hàng chục cuộc đời bị hủy hoại là quá nhẹ. Những kẻ này làm xấu đi hình ảnh của các địa phương đang thực sự cần lao động." Một tài khoản Naver bình luận.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cảnh báo về việc người lao động quá nôn nóng mà bỏ qua các quy trình chính thống: "Tại sao họ lại tin rằng tiền bạc có thể mua được visa từ một cá nhân? Hệ thống visa của Hàn Quốc không vận hành theo cách đó."
Bài học đắt giá cho cộng đồng
Visa lao động thời vụ (E-8) vốn là một chính sách nhân văn để giải quyết cơn khát nhân lực của nông thôn Hàn Quốc, đồng thời mở ra cơ hội cho người lao động Việt Nam. Thế nhưng, khi quy trình tuyển dụng còn những kẽ hở và thông tin chưa đến được tận tay người dân một cách minh bạch, những kẻ như A sẽ còn đất diễn.
Cộng đồng người Việt tại Hàn cần tỉnh táo: Không có bất kỳ cá nhân hay công ty môi giới nào có quyền "bao đậu" visa hoặc "hợp pháp hóa" người cư trú bất hợp pháp thông qua tiền bạc. Mọi cam kết dựa trên "quan hệ cá nhân" tại các cơ quan công quyền đều là dấu hiệu của sự lừa đảo.
* Nguồn tin gốc : https://www.newsis.com/view/NISX20260129_0003495716
Bình luận 0